Cô gái có “đôi chân vàng”

Thứ ba, 23/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Tại GIảI điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng năm 2008, ở cự ly đi bộ 5.000m, nữ VĐV 18 tuổi Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) phá sâu kỷ lục quốc gia của chính mình với thành tích 25 phút 26,01 giây.  Thành tích cũ  là  25 phút 48,20 giây, được Phúc xô đổ kỷ lục quốc gia của VĐV Lê Thị Gái (Thanh Hóa) năm 2006. Như vậy, trong 2 năm, Thanh Phúc đã 2 lần phá kỷ lục quốc gia và trở thành niềm hy vọng vàng của thể thao Đà Nẵng ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Từ chạy chuyển sang... đi!

Sinh ra tại miền quê nghèo ở  thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, cách trung tâm TP Đà Nẵng gần 20km, cơ duyên đến với thể thao của Thanh Phúc khá là tình cờ. Nhà đông anh chị em (7 người), từ nhỏ Phúc không hề có khái niệm gì về thể thao, ước mơ duy nhất của Phúc là sau này trở thành cô giáo dạy VĂN. Năm 2003, chị kế Nguyễn Thị Thanh Nhiễm (1978) thi đấu thành công tại HKPĐ TP Đà Nẵng và được chọn vào đội tuyển điền kinh trẻ Đà Nẵng ở nội dung chạy cự ly trung bình. Hằng ngày mỗi khi đạp xe từ xã Hòa Sơn xuống Trung tâm HLTTQG III tập, chị Nhiễm thường dẫn Phúc theo cho vui.

Ngồi chầu rìa xem chị tập, Phúc ngứa ngáy chân tay, cũng bắt chước khởi động theo và được HLV Phạm Tấn Đạt để ý. Nghe HLV hỏi có thích chơi thể thao không, Phúc gật đầu cái rụp, bất chấp sự phản đối của chị gái. Năm 2004, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, Nhiễm xin nghỉ, còn Phúc kiên trì một buổi học văn hóa một buổi đạp xe từ nhà  xuống phố tập luyện. Ban đầu các thầy trong BHL bố trí chạy cự ly trung bình, dài (1.500m và 5.000m) nhưng về sau thấy thể chất Phúc có độ dẻo đặc biệt nên chuyển hẳn sang môn đi bộ.

Chỉ sau 1 năm khổ luyện, Phúc đã đạt HCV tại giải trẻ cự ly 3.000m và sau đó liên tiếp có tên trong bảng vàng ở giải trẻ và VĐQG: năm 2006 giành 2 HCV cự ly 3.000m và 5.000m, năm 2007 đoạt HCV giải VĐQG cự ly 10.000m và năm 2008 tiếp tục phá KLQG cự ly 5.000m. Mới đây nhất là  GIảI điền kinh học sinh Đông Nam Á tổ chức tại SVĐ Chi Lăng tháng 8-2008, ở cự ly 3.000m, Phúc giành HCV với thành tích 15 phút 0,2 giây, bỏ xa đối thủ về nhì người Malaysia tới  34 giây.

3 chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc trong một buổi tập trên SVĐ Chi Lăng.  

 

Cả nhà cùng... đi

Nối tiếp thành công của chị, lần lượt 2 người em của Phúc đăng ký thi tuyển và có tên trong đội tuyển điền kinh trẻ Đà Nẵng. Cậu em kế Nguyễn Đình Thành Ngưng (1992) tập luyện từ năm 2005, đến nay đã có 1 HCV cự ly đi bộ 2.000m giải trẻ năm 2006, 3 HCV các cự ly chạy 5.000m, 10.000m và đi bộ 3.000m, 1 HCV đi bộ 5.000m GIảI điền kinh học sinh Đông Nam Á năm 2008. Cô em kế của Ngưng là Nguyễn Thị Hồng Duyên (1994) mới tập từ năm 2007 cũng đã đạt chuẩn cấp 1 ở cự ly đi bộ, được BHL đánh giá là VĐV kế thừa của Phúc sau này.  HLV điền kinh Trần Anh Hiệp cho biết, hiện nay em gái út của Phúc là Nguyễn Thị Ánh Tố (11 tuổi) cũng là VĐV có triển vọng. Tuy nhiên, do bố mẹ của Phúc  lớn tuổi, gia đình đã đóng góp 3 người con là VĐV chuyên nghiệp, nên Ánh Tố phải ở nhà phụng dưỡng người thân vì vậy BHL chưa thể tuyển dụng được.

Theo nhận xét của BHL đội tuyển điền kinh TP Đà Nẵng, cả 3 chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng và Hồng Duyên đều có tố chất đặc biệt, có thể phát triển thành VĐV đỉnh cao. Với thành tích xuất sắc đạt được, chị cả Thanh Phúc là “chỉ tiêu vàng” của thể thao Đà Nẵng tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 và chắc chắn sẽ có tên trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự  SEA Games 25 – năm 2009 tại Lào.

Thảo Ngọc